Hồ Ngọc Hà: Người ta không chung tình nên tôi đành phải yêu người khác

09:29 | 16/07/2016

TĐO - Hồ Ngọc Hà tâm sự cô là người chung tình, thế nhưng người ta không chung tình nên cô đành phải yêu người khác.

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 14/7 ở Hà Nội, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về tình yêu, về những gì cô đã trải qua.

Nữ ca sĩ xinh đẹp nói: "Báo chí nói đến nhiều người mà thực tế tôi và họ đâu có yêu nhau đâu. Tôi không có ý che giấu những câu chuyện về mình nhưng quả thật, trong danh sách người yêu cũ trên báo, có nhiều người tôi chưa được yêu. Yêu nhiều nhưng là nhiều về chất lượng chứ không phải số lượng. Anh nào tôi cũng yêu theo kiểu “đập đầu vào tường” nên mới có nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng mọi người".

ho ngoc ha nguoi ta khong chung tinh nen toi danh phai yeu nguoi khac

Hồ Ngọc Hà tại buổi họp báo.

Ca sĩ họ Hồ cũng thừa nhận mình sống rất thật với cảm xúc của mình và đều chia sẻ thật với khán giả. "Cũng chính vì chia sẻ thật nên tôi đều bị 2 hướng dư luận, vừa được thương nhưng cũng bị căm ghét. Nhiều người bảo tôi là người đa tình nhưng không phải, tôi là người chung tình. Tôi yêu ai cũng đều kéo dài vài năm. Chỉ có điều, tôi chung tình nhưng người ta không chung tình nên tôi đành phải yêu người khác", người đẹp tâm sự.

Cô cũng nói mình đã đặt hàng hẳn một chuỗi ca khúc về chuyện tình cảm của mình với chồng cũ. Có những bài hát được cô đặt hàng ngay sau những đổ vỡ xảy ra và thấy nó rất đúng.

ho ngoc ha nguoi ta khong chung tinh nen toi danh phai yeu nguoi khac

Nữ ca sĩ chia sẻ về tình yêu và những chuyện đã qua.

Nhớ về khoảng thời gian bị công chúng trên mạng tẩy chay, Hồ Ngọc Hà tâm sự cô luôn đặt địa vị của mình là một khán giả. Chính vì thế, cô không bao giờ bực khi thấy họ tò mò về chuyện riêng của bản thân. Chính cô cũng tò mò về chuyện riêng của người khác thì không thể nào cấm khán giả tò mò về mình được.

Đêm nhạc "Love songs" của Hồ Ngọc Hà được tổ chức ngày 29/7 sắp tới tại Hà Nội, 100% bài hát đều là các câu chuyện tình mà cô đã trải qua.

Cô cho biết, đêm nhạc này khiến cô cảm thấy áp lực bởi "đây là show diễn của riêng mình chứ không phải là show event như mỗi lần ra Hà Nội diễn. Nhưng cũng nhờ có những trạng thái kiểu như "run lẩy bẩy, toát mồ hôi" trên sân khấu mà mình mới có được xúc cảm để hát, khán giả cũng mới nghe mình hát".

Vân Hạnh (t/h)


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ho-ngoc-ha-nguoi-ta-khong-chung-tinh-nen-toi-danh-phai-yeu-nguoi-khac-46692.html

In bài viết