11:15 | 08/10/2015
Dự định thực hiện album nhạc về Hà Nội được Phạm Thu Hà ấp ủ từ rất lâu. Khi mới bước vào nghề hát, cô đã yêu thích và thử sức với các sáng tác của 2 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phú Quang. Với nữ ca sĩ, hát những nhạc phẩm này không chỉ là tâm nguyện, mà còn bởi tình yêu dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.
|
Đây là album thứ 4 trong sự nghiệp của Phạm Thu Hà
Album “Hà Nội... yêu!” gồm 10 bài hát, được Phạm Thu Hà thể hiện theo phong cách nhạc thính phòng và Jazz. Nữ ca sĩ mang đến cho người nghe không gian âm nhạc lãng mạn, đậm chất Hà Nội.
10 ca khúc trong album đều là những bài hát gắn liền với đời sống và kỷ niệm của Phạm Thu Hà về Hà Nội. Tuy đây không phải quê hương, nhưng nó đã nuôi dưỡng cảm xúc, tình yêu và sự nghiệp của cô.
|
Phạm Thu Hà hát vì tình yêu Hà Nội
Phạm Thu Hà đã dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những ngày thơ ấu, với niềm háo hức, bỡ ngỡ khi tới Thủ đô, đến những câu chuyện về tuổi trẻ mộng mơ qua các ca khúc: “Em ơi! Hà Nội phố”, “Nắng thuỷ tinh”, “Yêu”.
Những kỷ niệm cuộc sống gắn liền với tình yêu Hà Nội, được Phạm Thu Hà tiếp tục chia sẻ đầy nồng nàn qua các ca khúc: “Đoản khúc thu Hà Nội”, “Gửi người em gái”, “ Hướng về Hà Nội”, “Nỗi lòng người đi”, “Chiều nay không có em”, “Chiếc lá cuối cùng” hay “Nỗi lòng”.
Phạm Thu Hà cho biết, “Hà Nội... yêu!” đánh dấu bước trưởng thành mới trên con đường sự nghiệp của cô. Bên cạnh sự khác biệt về chất lượng thu âm, nữ ca sĩ còn mang đến cho khán giả cuốn sách đặc biệt 32 trang viết về Hà Nội đi kèm album.
Minh Châu