Bố con MC Hồng Phúc "mang tiếng xấu" vì lỡ hành hạ các cặp bố con khác của "Bố ơi"
Tập 12 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 4/11 tiếp tục với chuyến du lịch về miền Tây sông nước tại tỉnh Đồng Tháp. 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Vẫn tiếp tục vở diễn trong tập trước, bố con Hồng Phúc và Chíp Sún vẫn nhập vai làm cha con phú hộ một cách đầy trách nhiệm. Nhưng cũng chính vì lỡ nhập vai quá mức mà Hồng Phúc và Chíp đã khiến cho bé Kitty bật khóc bù lu bù loa vì bố Tiến Lộc của bé bị ăn hiếp.
|
Kitty bật khóc khi bị phát hiện và bắt về nhà xử tội.
2 cha con sau cả buổi sáng làm việc cực khổ đã quyết định lén "ăn trộm" con gà luộc ra ngoài để ăn lén. Trên đường mang gà bỏ trốn, Tiến Lộc và bé Kitty đụng phải "gác cửa" Xì Trum đang chờ sẵn. Để có thể ra ngoài, Tiến Lộc đành phải nói dối Xì Trum để cậu bé cho anh và Kitty được qua cửa. Vì quá ngây thơ nên Xì Trum đã nhẹ dạ, lỡ tin lời bố Lộc và ăn một cú lừa ngoạn mục. Sau khi phát hiện bữa trưa của cả nhà biến mất, 3 cặp bố con còn lại đã mở một cuộc họp gia đình khẩn cấp để điều tra về tung tích của con gà luộc bị đánh cắp.
|
Bố Tiến Lộc cùng bé Kitty ôm gà luộc bỏ trốn.
Bố Yên Lam nhận nhiệm vụ đi tìm bố Tiến Lộc và Kitty trong khi những người còn lại định tội họ. Nào ngờ khi tìm thấy, Yên Lam lại bị đồ ăn "quyến rũ", anh ngồi xuống nhập tiệc cùng 2 bố con "bỏ trốn" mà quên mất nhiệm vụ mình được giao trước đó. Mãi đến khi cả 3 bị bắt về, Hồng Phúc đã mở phiên tòa để xét xử tội của 3 người. Bố Nguyễn Hải Phong làm luật sư bào chữa cho người lớn còn bé Bào Ngư thì làm luật sư cho bé Kitty.
|
Một phiên tòa đã được lập ra với 2 bị cáo là bố Tiến Lộc và bé Kitty.
Kitty lúc này lại khóc òa lên vì cô bé lo sợ bố Lộc sẽ bị phú hộ Phúc phạt tội nặng. Trước đó Kitty còn tiết lộ một tâm sự thầm kín đó chính là cô bé không muốn ở lại chương trình vì cứ nhìn bố Lộc bị la mắng là bé lại đau lòng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, khi thấy mọi người lại quan tâm, chăm sóc mình thì Kitty đã bỏ ngay ý định rời chương trình luôn.
|
Sau khi được bé Bào Ngư và bố Hải Phong làm luật sư bào chữa thì bố con bé Kitty đã được xóa tội.
Về phía bố Hồng Phúc, vì đày đọa dàn sen cao cấp của mình quá mức nên phú hộ đã bị "đảo chính". Hậu quả là phú hộ giờ đây trở thành con sen và bị những người làm ngày xưa bắt nạt ngược trở lại.
Sau đó, các nhóc tì được giao cho nhiệm vụ quan trọng đó chính là ra chợ tìm đồ ăn về cho cả nhà để bù đắp lại con gà bị 3 người kia lỡ ăn mất. Trên đường đi, các bé vô tình trông thấy một cái ví bị rơi ở giữa đường nhưng lại không có bất kì ai ở gần đó. Trong ví có một số tiền nhưng lại không có bất kì giấy tờ tùy thân nào. Suy nghĩ một hồi, các bé quyết định giữ lấy cái ví kia đợi khi nào có người đến tìm thì trả.
|
Đang tung tăng ra chợ mua thức ăn thì các bé nhặt được chiếc ví của người nào đó đánh rơi.
Thế nhưng trong lúc mua đồ ăn, các bé lại không có đủ tiền. Sau cuộc họp bàn cấp tốc giữa chợ, 4 chị em cùng đồng ý rằng sẽ mượn đỡ tiền trong ví kia để mua đồ ăn rồi sẽ trả lại sau. Về đến nhà, Bào Ngư kể lại chuyện nhặt được ví cho các bố nghe và cũng không quên thông báo rằng các bé đã mượn đỡ tiền trong đó để mua đồ. Các ông bố ngay lập tức nghiêm mặt dạy lại các bé rằng khi nhặt được ví có tiền, dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì cũng không được lấy tiền trong đó xài. Không cần biết sau đó các bé có trả tiền lại hay không nhưng tiền trong ví nhặt được thì tuyệt đối không đụng vào.
Cuối cùng, bố Phong và bố Lam đã hộ tống bé Bào Ngư và Xì Trum lên công an xã giao nộp chiếc ví kia cho chú công an sau khi đã trả đủ lại số tiền mượn dùng tạm. Cũng nhờ cử chỉ đẹp này của các bố con Bố ơi! Mình đi đâu thế?, trưởng công an xã quyết định trao tặng bằng khen cho các bé.
|
Nghe theo lời các bố dạy, 2 bé mang ví đến trả lại đồn công an và nhận được bằng khen vì có hành động đẹp.
Đón xem tập 13 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 trên kênh VTV3 để tiếp tục theo chân các cặp bố con khám phá thêm nhiều điều mới lạ.
Crissi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




