Buông tay người “đã hết yêu mình” khó như nuốt viên thuốc đắng, nhưng khó vẫn phải nuốt, vẫn phải buông
Một khi người bạn đời đã nói với bạn rằng: “Anh chẳng còn yêu em nữa”, bạn đã được đưa đến đỉnh điểm của sự chia ly, chẳng còn cách nào hàn gắn đâu. Không cần biết bạn đã cố gắng thuyết phục anh ấy thế nào, không cần biết bao nhiêu vạn lần anh ấy đã nói bạn là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh ấy, anh ấy sẽ không quay trở lại với bạn đâu.
Việc chấp nhận buông tay người hết yêu mình nó khó hệt như nuốt viên thuốc vậy. Sợ đắng và sợ không trôi…
Nhưng người ta đã chẳng còn yêu bạn nữa rồi.
Có lẽ trong đầu bạn hiện giờ là hàng ngàn câu hỏi: “Vì sao anh ấy lại hết yêu mình”, hay làm thế nào mà người bạn từng nghĩ rằng là tất cả của mình lại bỗng dưng hết yêu một cách dễ dàng đến thế. Mọi thứ mông lung như một trò đùa, có phải không?
|
Việc chấp nhận buông tay người hết yêu mình nó khó hệt như nuốt viên thuốc vậy. Sợ đắng và sợ không trôi… (Ảnh: Internet)
Bạn giờ như đang trong một cơn ác mộng khủng khiếp mà bạn không sao thức dậy được. Bạn vẫn chẳng thể nào hiểu nổi từng từ mà anh đã quát thẳng vào bạn: “Anh-hết-yêu-em-rồi!”. Không chỉ riêng bạn mà tôi chắc chắn, chẳng ai muốn nghe những từ đó đâu.
Nhưng tôi ở đây là để giúp bạn nuốt được viên thuốc đắng ấy. Người mà bạn hết mực yêu thương ấy từ lâu đã thờ ơ với bạn. Bạn tự giày vò bản thân mình đã làm gì sai để người đàn ông ấy hết yêu mình và cố gắng giành anh ta lại cho bằng được, phải không? Bạn liên tục nhắc về những sự hy sinh bạn đã dành cho anh ta và gia đình. Thậm chí, bạn còn cầu xin anh ta suy nghĩ lại nữa.
Nhưng không. Bạn hãy buông tay cho anh ta đi đi. Bạn cần phải cho tình yêu của đời mình ra đi.
Tôi không nói rằng việc này sẽ được bạn quên lãng một cách dễ dàng, tôi không nói rằng tình yêu đó sẽ chết. Nhưng bạn chẳng còn lựa chọn nào cả. Bạn phải để người ta cùng tình yêu ấy ra đi bởi dù cho họ có quay lại, những từ bạn nghe được cũng chỉ là: “Anh không yêu em!”.
Sẽ rất khó khăn. Sẽ rất đau đớn. Nhưng tôi không cho bạn một muỗng đường nào để nuốt viên thuốc đắng này đâu. Đây có thể là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời bạn nhưng bạn vẫn phải bước tiếp. Bạn vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Tin tôi đi, anh ta không xứng đáng thì tại sao bạn phải theo đuổi một người như vậy? Tại sao cứ phải nhai đi nhai lại một vấn đề chẳng có cách giải quyết?
Bạn tuyệt vời lắm. Bạn hãy nhìn xem đàn ông xếp hàng dài đợi bạn kìa. Hãy buông tay người bội bạc kia đi, hãy để anh ta đi. Có thể buông rồi bạn vẫn chưa tìm được tình yêu mới, nhưng bạn tìm lại được chính mình. Đó mới là điều để bạn tự hào.
(Nguồn: thoughtcatalog)
Newben
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Thời tiết hôm nay (06/01): Miền Bắc tiếp tục rét đậm, thấp nhất 12 độ C
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





