Cặp đôi cảnh sát "bước ra từ truyện ngôn tình", gần thì ít mà xa nhau thì nhiều trở thành hiện tượng mạng xã hội
Sau khi xuất ngũ trở về, anh Phùng Trị Ninh được tuyển chọn vào lực lượng cảnh sát và được phân về công tác tại đồn công an Yến Tử Hà, huyện Kim Trại, thị trấn Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Còn vợ anh là chị Dương Bình Bình từng tốt nghiệp trường Học viện Cảnh sát rồi được phân về công tác tại đồn công an Cổ Bi, cũng thuộc huyện Kim Trại.
|
Tuy là cùng làm nhiệm vụ trong một huyện nhỏ hoang vu, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vô cùng xa xôi cách trở. Giữa họ là ngọn núi Đại Biệt Sơn "chỉ cách" chưa đầy 60km cùng những ca trực triền miên, thế nên gặp nhau nửa tháng 1 lần đã là điều quá xa xỉ đối với cặp vợ chồng mới cưới này.
Từ hai người không quen chẳng biết, lại ở cách xa muôn nghìn trùng, vậy mà định mệnh lại đưa đẩy họ đến bên nhau, cùng nhau vượt qua bao gian khó để cùng giữ vững trật tự trị an ở nơi công tác.
|
Anh chị gặp nhau lần đầu tại một buổi hội nghị. Khi ấy họ chẳng có ấn tượng gì với đối phương, chứ đừng nói gì đến "tiếng sét ái tình" hay "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên".
Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi vào buổi tối của một tuần sau đó.
Trong lúc hai người vô tình cùng thụ lý vụ án tại hiện trường, anh Phùng gặp phải một số khó khăn do chưa từng được huấn luyện bài bản cách xử lý trong trường lớp. Trùng hợp thay, chị Dương lại được đào tạo rất kỹ càng về vấn đề này khi còn ngồi trên giảng đường.
|
Thấy anh Phùng loay hoay không biết phải làm sao, chị Dương tốt bụng đi đến, cẩn thận chỉ bảo cho anh. Mặc dù anh phải làm đi làm lại nhiều lần mà vẫn chưa đạt được kết quả, chị vẫn kiên trì động viên anh cố gắng. Và với sự trợ giúp tận tình của chị, anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Cũng từ lúc đó, hạt mầm tình yêu bắt đầu gieo xuống tâm hồn họ những rung động đầu tiên.
|
Qua những câu chuyện, anh phát hiện ra chị cũng là người ở thành phố Hợp Phì giống mình, thậm chí họ còn từng sống chung trong một tiểu khu mà không hề hay biết.
Định mệnh thật khéo an bài, khiến cho anh chị càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Và rồi, như một lẽ tự nhiên, họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.
|
Trải qua một thời gian yêu đương tìm hiểu, cặp đôi quyết định gắn kết cuộc đời lại với nhau. Họ đăng ký kết hôn vào ngày 20/5 và tổ chức hôn lễ giản dị vào ngày 1/7 vừa qua trong niềm vui hân hoan cùng những lời chúc tụng của người thân đôi bên.
Tuy nhiên, hôn nhân chẳng thể giúp họ kéo gần khoảng cách với nhau. Hai người vẫn công tác tại đơn vị cũ, mang tiếng là cùng huyện nhưng lại bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp núi non.
|
Kể từ lúc quen biết cho đến khi yêu đương rồi kết hôn, họ ở gần thì ít mà xa nhau thì nhiều. Mỗi khi có kỳ nghỉ, nếu không phải anh bận tăng ca thì cũng là chị vướng lịch trực ban. Vì vậy, họ thường phải tranh thủ lúc hết ca trực của mình sẽ nhanh chóng đến bên đối phương rồi cùng ngồi trực với người mình yêu.
Sau vài tháng ngắn ngủi chính thức trở thành vợ chồng, đồn công an dường như trở thành ngôi nhà chung của họ. Cặp đôi trẻ đã quá quen với tình trạng 2 tuần mới gặp nhau 1 lần nên cũng vui vẻ đón nhận cuộc sống xa vợ xa chồng của mình.
|
Chuyện tình của anh Phùng và chị Dương bỗng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc khi một người bạn chia sẻ hình ảnh của họ trên trang cá nhân. Với ngoại hình ưa nhìn cùng mối tình đầy cảm hứng, cặp đôi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước câu chuyện của họ: "Cuộc sống của những chiến sĩ cảnh sát ở vùng núi thật chẳng dễ dàng chút nào. Chúc cho anh chị mãi luôn hạnh phúc đến đầu bạc răng long.", "Nhìn họ tôi lại thấy có thêm niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống này.", "Đúng là mối nhân duyên trời định. Hai người đẹp đôi quá!", "Ngôn tình là đây chứ đâu!"...
|
Chuyện tình như trong truyện ngôn tình của họ đã nhận được vô số sự ngưỡng mộ cùng những lời chúc phúc của các cư dân mạng.
Đình Đình
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đón Tết an toàn hơn nhờ vệ sinh máy lạnh đúng cách
Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần
Đọc nhiều
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Hơn 4 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho người dân An Giang và Đồng Tháp
Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






