Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
23:56 | 16/08/2017 GMT+7

Chị gái tôi đã phải trải qua thời thanh xuân cay đắng đến tận cùng

aa
Chúng tôi và cả chồng chị đã từng như những con "ký sinh trùng" sống bám vào chị, để đến bây giờ chị héo mòn cả thân xác.

Số chị gái tôi từ nhỏ đã truân chuyên hơn người khác. Dù học giỏi nhưng chị chẳng thể học tiếp cấp 3 vì còn ba em gái phía sau. Sau đó chị chạy chợ buôn bán đủ thứ để kiếm tiền phụ bố mẹ tôi nuôi các em. Mẹ tôi luôn dặn chúng tôi phải thương chị, sau này làm có nhiều tiền phải giúp chị vì nhờ chị chúng tôi mới có được ngày hôm nay.

Khi em gái út tôi đậu đại học thì chị mới bắt đầu yêu. Trớ trêu thay người chị gái yêu say đắm lại là kẻ ăn không ngồi rồi, lê la quán xá nổi tiếng ở xóm tôi. Mọi người thương chị nên khuyên can đủ điều. Bố mẹ và chúng tôi cũng không thể ưa nổi anh ta. Đến nhà người yêu chơi mà anh ta ngồi rung đùi gác chân lên ghế. Gặp bữa ăn cơm thì nhào vào ăn uống như bị bỏ đói lâu ngày. Mà anh ta ăn uống rất bất lịch sự, không phần ai, cứ món ngon là ăn hết trong vòng vài phút.

Vậy nhưng dù ai nói gì chị cũng không nghe. Mẹ tôi khuyên bảo, nhưng chị nói chị đã hi sinh quá nhiều cho gia đình, giờ chị tìm được người yêu mình thật lòng thì không ai được cản nữa. Mẹ tôi nghe chị nói thế cũng đành thôi. Vả lại tuổi chị đã cao nếu không lấy chồng e là không thể lấy ai được nữa.

Ngay ngày cưới, chồng chị đã uống với bạn bè đến độ say không biết trời đất gì. Đã thế anh ta còn đi hát hò với bạn tới hơn 2h khuya mới về. Chị tôi dọn dẹp, tắm rửa xong, nằm một mình trong phòng tân hôn rồi gọi điện cho tôi khóc ngon lành.

chi gai toi da phai trai qua thoi thanh xuan cay dang den tan cung

Không biết bao nhiêu lần chị ôm con về nhà giữa đêm khuya. (Ảnh minh họa)

Toàn bộ tiền mừng đám cưới anh ta đều lấy hết. Anh ta nói với chị tôi là hùn vốn mở quán cà phê bình dân. Chị tôi tin lời còn về vui mừng khoe với nhà tôi là anh ta đã thay đổi.

Ai ngờ 4 tháng sau, chị vác bụng bầu gần 3 tháng về nhà. Nhìn chị tiều tụy, héo hắt đến đáng thương. Chị khóc không ra tiếng. Hóa ra tiền vàng cưới lẫn tiền chị dành dụm đều bị chồng nướng sạch vào các quán game chiến. Chơi thua thì về mắng nhiếc chị có bầu mới khiến anh ta làm ăn thua lỗ. Cứ thế anh ta moi hết tiền của chị.

Đêm qua anh ta đòi tiền, chị không đưa nữa liền bị đánh. Mẹ chồng chị lên can cũng bị con trai đánh vào lưng. Chị trốn trong phòng chốt kín cửa thức trắng đêm. Sáng sớm hôm nay mẹ chồng chị gọi chị sớm rồi đưa chị tiền đi xe ôm về đây.

Ở nhà tôi được một tuần nhưng chị đã hồng hào lên thấy rõ. Kinh tế nhà tôi giờ khá giả hơn trước nhiều vì chị em tôi đều đã đi làm. Thương chị tôi mua sữa bầu, váy bầu cho chị dùng. Vài ngày sau đó chồng chị đến đón. Anh ta chẳng xin lỗi chị lấy một câu, chỉ lạnh lùng bảo chị gom đồ về.

Chị lại cam chịu về cùng chồng dù tôi ngăn cản. Thấy chị kiên quyết, tôi chỉ biết đưa chị ít tiền để phòng thân.

Giờ con chị hơn 2 tuổi nhưng tôi không kể hết được số lần chị đã bế con trốn chồng về đây. Có lần chị về giữa đêm, trên mặt vẫn còn vết bầm tím, khi đó con chị mới bốn tháng. Có lần chị về lúc mưa, đi thẫn thờ, đến bộ quần áo cũng chẳng còn vì bị chồng đốt hết rồi.

chi gai toi da phai trai qua thoi thanh xuan cay dang den tan cung

Tôi vừa thương vừa giận chị mình. (Ảnh minh họa)

Lần này thì chị về thật, còn kiên quyết làm đơn li hôn. Chị bảo đã chịu hết nổi chồng mình. Sữa, quần áo, bỉm... mọi thứ con anh ta dùng đều do chị em tôi mua cho cháu. Vậy mà anh ta xúc phạm nhà tôi keo kiệt, con rể muốn lập công ty cũng không cho vay tiền. Nhưng nhà tôi biết anh ta muốn mượn tiền để làm gì. Rồi anh ta lôi thằng bé ra đánh dằn mặt mẹ nó. Xót con, chị bế con bỏ chạy.

Hiện giờ chị đang chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng bao nhiêu nỗi hận cha nó hình như chị chuyển qua cho thằng bé. Nó làm gì không đúng ý đều bị chị la hét. Thậm chí hôm qua, chỉ vì làm rơi bát cơm khi ăn mà chị đánh thằng bé. Giận quá, tôi hất chị ra rồi hét lên: "Chị đối xử với nó vậy hả. Nó là con ruột của chị đó". Chị sững người rồi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Thằng bé thấy mẹ khóc còn lấy áo chùi nước mắt cho mẹ. Cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc.

Mẹ tôi cũng lén lau nước mắt. Hôm nay chị đối xử với con tình cảm hơn nhưng tôi biết nỗi đau chị đang chịu vẫn lớn lắm. Tôi vừa thương vừa giận chị quá cố chấp nên mới thế này. Tôi phải làm sao để giúp chị đây?

N.H.M

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đón Tết an toàn hơn nhờ vệ sinh máy lạnh đúng cách

Đón Tết an toàn hơn nhờ vệ sinh máy lạnh đúng cách

Bụi bẩn tích tụ trong máy lạnh trở thành vấn đề cấp bách, nhất là khi Tết cận kề. Máy lạnh bẩn không chỉ giảm hiệu suất mà còn là nguồn vi khuẩn, nấm mốc, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của cả gia đình trong mùa sum vầy.
Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.

Đọc nhiều

Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh lần thứ 171

Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh lần thứ 171

Lễ bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA) lần thứ 171 vừa được tổ chức tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững

Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững

Xã Chiềng Sinh (Điện Biên) đã ghi nhận tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Trên cơ sở đó, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ mới, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V

Ngày 14/12/2025, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt – Anh (VUFA) đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025

100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025

Chiều 15/12, Thời báo VTV phối hợp Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội trao 100 giải thưởng cho các tác giả xuất sắc tại cuộc thi "Mối duyên với Trung Quốc của tôi", nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt - Trung. Phóng viên Mai Thùy của tạp chí Thời Đại đạt giải Nhất.
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống

Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống

Giữa những dãy núi trùng điệp của nơi cực Tây Tổ quốc xã Mường Tùng(Điện Biên) đang có một sự chuyển mình mạnh mẽ. Chìa khóa thành công chính là sự chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương và sự đồng lòng hưởng ứng của bà con các dân tộc trong cuộc c
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách

Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách

Ngày 11- 12/12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Bộ Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách theo Chương trình kết hợp quân dân y năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các đối tượng chính sách, đồng thời chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét

[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét

Ngày 11/12, Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện “Hương Từ Bi” (thành phố Vinh cũ) tổ chức Chương trình "Áo ấm mùa đông cho em học sinh vùng cao" nhằm trao các suất quà thiết thực cho học sinh Trường Tiểu học Na Ngoi 1 và các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An).
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động