Cựu du học sinh Việt Nam và tình yêu với Cuba
Thanh xuân tươi đẹp
Năm 1967, Phương Song Liên là một trong số những nữ sinh viên Việt Nam sang Cuba học chuyên ngành Thú y - Trường Đại học Tổng hợp La Habana.
"Khi biết tin, tôi có chút e ngại không biết mình có đủ đam mê để theo đuổi ngành học này hay không? Tuy nhiên, lớp chúng tôi được xác định là hạt giống sau này về xây dựng đất nước, gia đình cũng động viên tôi nhiều. Vì vậy, ở tuổi 17 tôi lên tàu đến Cuba. Sau này, tôi rất biết ơn sự phân công ấy bởi thời gian học tập tại Cuba (1967-1973) đã trở thành những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời tôi", bà Liên kể.
![]() |
| Bà Phương Song Liên, đại diện Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba phát biểu tại buổi gặp gỡ Thủ tướng Cuba Manuel Marreo Cruz (Ảnh: Thu Hà). |
Sau gần một tháng ròng rã, bà Liên đặt chân lên đất nước Cuba đầy nắng và gió, được nhân dân Cuba giang rộng vòng tay đón nhận. Bà được cô giáo Cuba đặt cho cái tên Lina và bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha một năm.
Bà nhớ ngày khai giảng năm học đầu tiên tại sân trường Đại học tổng hợp La Habana ở Quinta Avenida de los Molinos. Một buổi lễ đơn giản nhưng trang nghiêm và ấm áp. Có lẽ đây là khoá học có nhiều sinh viên Việt Nam nhất (gần 90 bạn, bao gồm hai ngành Nông nghiệp và Thú y) chiếm gần 1/3 số sinh viên vào trường năm đó. Mặc dù nghe không trọn vẹn bài phát biểu của thầy hiệu trưởng Cebero nhưng bà Liên cũng hiểu được ý thầy là mong muốn đào tạo được đội ngũ trí thức ngành nông nghiệp không chỉ vững về lý thuyết mà còn phải giỏi về thực hành.
"Thầy Cebero đã động viên lớp sinh viên Việt Nam chúng tôi cần cố gắng nhiều hơn để vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ những buổi ban đầu", bà kể.
Sinh viên năm thứ nhất, thứ hai học tập trung ở Habana. Hàng ngày bà Liên và các bạn bắt xe buýt tuyến 19, 27 từ Nuevo Vedado đến trường. Xe chạy đúng giờ, trong khi sinh viên Việt Nam đang quen cuộc sống ở nhà - rủ nhau đi bộ hoặc đi xe đạp. Nhiều khi bà vừa đứng chen chúc trên chuyến xe vừa lơ mơ gà gật. Những lúc như thế, các bạn Cuba thường nhường chỗ hoặc có những ánh mắt, cử chỉ chia sẻ, động viên.
Thời gian đầu, bà Liên chỉ hiểu được 10-20% bài giảng trên lớp vì chưa biết tiếng nhiều, thường phải mượn vở của các bạn Cuba chép lại bài. Dần dà, nghe mãi cũng quen, học mãi cũng nhớ, ngôn ngữ không còn là trở ngại lớn đối với bà.
Điều khiến bà Liên và các sinh viên Việt Nam xúc động là dù còn nhiều khó khăn, người dân Cuba vẫn dành mọi ưu tiên cho sinh viên Việt Nam, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, bao bọc, yêu thương. Bà nhớ sự quan tâm của bà Margos, đại diện cơ quan quản lý sinh viên nước ngoài của Cuba, của ông Gallo, của bác lái xe, của các "Mami" lo từng bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa... Ở rạp chiếu phim, sinh viên Việt Nam được vào xem miễn phí. Có những ngày bà Liên và các bạn xem liền ba lượt phim, nhờ vậy học thuộc từng câu từng chữ những bài hát nổi tiếng trong phim.
Bà nhớ tên những người thầy của mình: Dr. Moreno, Dr. Herrera, Dr. Cysper, Dr. Viamontes, Dra. Maria Carmen... Đó là những người thầy đã truyền cảm hứng học tập và trao truyền cho bà những kiến thức và kinh nghiệm quý báu.
Bà học được ở người dân Cuba đức tính sẵn sàng chia sẻ, tinh thần khẳng khái khi họ luôn đặt mình vào vị trí chung chiến hào với nhân dân Việt Nam. Người dân Cuba lo lắng khi nghe tin máy bay Mỹ leo thang ném bom Bệnh viện Bạch Mai, Khâm Thiên và các vùng khác của thủ đô Hà Nội; mừng rỡ với những thắng lợi vang dội ở miền Nam Việt Nam như thể chính họ là người chiến thắng.
Luôn hướng về quê hương thứ hai
Về nước, bà Liên có 24 năm làm việc trong ngành gia cầm và 8 năm làm việc tại Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương. Trên cương vị nào, bà vẫn luôn nhớ và vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học được từ những người thầy Cuba. Bà nói: Cuba là tổ quốc thứ hai của tôi, vì lẽ đó trong quá trình công tác tôi luôn mang theo nhiệt huyết của người Cuba.
Ngày 30/9, tham gia buổi gặp gỡ Thủ tướng Cuba Manuel Marreo Cruz nhân dịp ông dẫn Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, bà Liên không kìm được xúc động. Phát biểu trong buổi gặp gỡ, bà nói: Chúng tôi, những cựu sinh viên nói riêng, và nhân dân Việt Nam nói chung đều nhận thức rằng hôm qua, hôm nay và ngày mai chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh nhân dân Cuba, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi cùng nhân dân Cuba.
Ở Việt Nam, chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin và luôn theo dõi tình hình phát triển của đất nước Cuba. Chúng tôi rất vui khi Cuba thành công trong phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là không chế thành công dịch Covid-19 bằng vaccine do chính Cuba sản xuất. Nhưng chúng tôi cũng rất buồn vì sự cố cháy kho xăng tại Matanzas gần đây. Chúng tôi cảm thông và chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba đang phải trải qua.
Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về Cuba, ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp thời sinh viên, tham gia các cuộc mít tinh phản đối hành động bao vây, cấm vận Cuba. Câu lạc bộ cũng nhiều lần quyền góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Cuba chống dịch Covid-19, góp tiền mua trang thiết bị y tế gửi tặng Cuba... Gần đây, Câu lạc bộ vận động được một số tiền chuyển cho Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam giúp nhân dân Cuba khắc phục vụ cháy kho xăng tại Matanzas.
"Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của Tổng tư lệnh Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Nay Việt Nam đã hòa bình, đang xây dựng đất nước 10 lần to đẹp hơn. Tôi xin phép được nói với các bạn rằng "Vì Cuba, chúng tôi sẵn sàng sẻ chia bằng cả trái tim của mình", bà Liên khẳng định.
Tin bài liên quan
Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba trong hành trình vẻ vang 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Âm nhạc nối liền nửa vòng trái đất Việt Nam - Cuba
Triển lãm ảnh tái hiện chặng đường gắn bó giữa Cuba với các nước châu Á
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
