Sức sống mới ở chiến trường Khe Sanh xưa
![]() |
| Đại tá Trần Đức Bình nhớ lại những ngày chiến đấu ở Khe Sanh (Ảnh: Amiad Horowitz), |
Khe Sanh - ngày ấy và bây giờ
Tôi có dịp đi Khe Sanh và các vùng phụ cận của tỉnh Quảng Trị cùng Đại tá Trần Đức Bình vào một ngày đầu tháng 7. Hàng năm, cứ có dịp là Đại tá Bình lại về Khe Sanh thăm mộ của đồng đội đã hy sinh. Người cựu binh đã chia sẻ với tôi nhiều kỷ niệm thời chiến và nói rằng câu chuyện tự hào và đáng nhớ nhất là lần đơn vị của ông tìm được một người lính Mỹ bị thương lang thang trong rừng. Họ đã không bỏ mặc mà còn cho anh ấy uống sữa, thứ còn xa xỉ vào thời điểm đó, giúp người lính lấy lại sức.
| Từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 7 năm 1968, Khe Sanh trở thành nơi bị ném bom dày đặc nhất chưa từng thấy khi quân đội Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã dùng mọi cách để ngăn chặn sự thất bại của “Phòng tuyến McNamara”. |
Đại tá Bình giải thích rằng quân đội Việt Nam là những người lính kiêu hãnh, nhưng không bao giờ hiếu chiến. Tất cả những gì họ muốn là hòa bình, độc lập và làm sao cho đất nước được đi theo con đường chính trị và kinh tế của riêng mình mà không có sự can thiệp của nước ngoài.
Ngày nay, ông tự hào rằng Việt Nam là một quốc gia hòa bình và Quân đội Nhân dân Việt Nam ra sức giúp đỡ xây dựng đường xá, trồng trọt, tham gia cứu trợ thiên tai và điều phối trợ giúp y tế và hậu cần cho những người gặp khó khăn ở nước ngoài, chẳng hạn như các quốc gia ở Châu Phi. Có thể nói, Khe Sanh và Quảng Trị đã được trao cho một sức sống mới. Sau khi bị ném bom dữ dội và nhiễm chất độc màu da cam, khu vực này cuối cùng đã được xử lý và bắt đầu phát triển.
![]() |
| Khu mộ những chiến sĩ không tên đã hi sinh tại Khe Sanh (Ảnh: Amiad Horowitz). |
Một trong những nơi đầu tiên chúng tôi đến thăm là trang trại cà phê có sản phẩm đã đoạt giải thưởng và hiện đang được xuất khẩu sang châu Âu. Các chủ trang trại cũng như nông dân nói về cà phê của họ bằng sự tự hào, nhiệt tình giải thích về địa hình đồi núi độc đáo xung quanh Khe Sanh ra sao, giúp cà phê của họ có những đặc điểm đặc biệt như thế nào. Họ hy vọng rằng khi giờ đây cái tên Khe Sanh sẽ không còn gắn với lịch sử khó khăn của nó mà là biểu trưng cho những con người và thiên nhiên tuyệt vời nơi đây.
![]() |
| Đặc sản cà phê của Khe Sanh (Ảnh: Amiad Horowitz) |
Đây cũng là thông điệp mà ông Lê Quang Nhật, Phó Giám đốc Tập đoàn Sepon, một tập đoàn nông nghiệp có nhiều đóng góp lớn tại địa phương, đưa ra. Tập đoàn Sepon đã tập trung vào các sản phẩm như gạo, hạt tiêu đen, chè và tất nhiên là cà phê.
Ông Nhật dẫn chúng tôi ra cánh đồng lúa và nói rằng, cách đây không lâu, khu vực này vẫn còn bị nhiễm chất độc da cam và tàn tích khác của chiến tranh, đất đai vì thế trở nên cằn cỗi. Nhưng nhờ nỗ lực chung từ phía chính phủ Việt Nam, người dân địa phương Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, nơi đây đã có thể phát triển các sản phẩm chất lượng hàng đầu. Ông Nhật cho biết, hy vọng một ngày không xa Quảng Trị sẽ bắt đầu mang gạo xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
“Màu xanh đã về với Quảng Trị”
![]() |
| Trang trại gió Khe Sanh, một trong những trang trại lớn nhất ở Việt Nam (Ảnh: Amiad Horowitz). |
Chúng tôi cũng đến thăm trang trại gió Khe Sanh, một trong những trang trại lớn nhất ở Việt Nam. Nơi đây có các tua-bin gió nặng nhất và cao nhất tại Việt Nam, được coi là một phần quan trọng trong tương lai năng lượng xanh của quốc gia. Được xây dựng trên địa điểm diễn ra một số trận giao tranh ác liệt nhất trong Trận chiến Khe Sanh, trang trại gió là một phép ẩn dụ cho thông điệp của Đại tá Bình rằng chúng ta luôn cần ghi nhớ và tôn trọng quá ký quá khứ luôn phải được ghi nhớ và tôn trọng và càng cần phải hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Dù là một tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Quảng Trị ngày nay có một tương lai đầy hứa hẹn và tươi sáng. Đó là một ví dụ tuyệt vời về cách con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam giúp cải thiện cuộc sống của người, ngay cả ở những vùng chưa phát triển nhất. Trong khi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, sự lạc quan vẫn thể hiện trong tiếng nói của người dân Quảng Trị.
Tôi hỏi Đại tá Bình rằng: Theo ông, 10 hay 15 năm nữa Quảng Trị sẽ ra sao? Ông cho biết bản thân cũng không hình dung nổi nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển tích cực, bởi lẽ “màu xanh đã về với Quảng Trị” nên điều gì cũng có thể xảy ra.
|
Tin bài liên quan
World Land Trust hỗ trợ phục hồi động vật hoang dã tại Quảng Trị
Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập
Khúc tráng ca Quảng Trị nhìn từ câu chuyện của bến phà huyền thoại và hành trình vươn mình mạnh mẽ
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú










