Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

19:42 | 16/04/2023

Sau hành trình hơn 1.000 hải lý trên biển, chiều 15/4, chuyến thăm, kiểm tra và làm việc tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 3 trên tàu kiểm ngư KN491 do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
Ra mắt bộ sách song ngữ Anh - Việt: Trường Sa! Biển ấy là của mình Ra mắt bộ sách song ngữ Anh - Việt: Trường Sa! Biển ấy là của mình
Mới đây, nhà văn Bùi Tiểu Quyên vừa ra mắt bộ sách có tên: Trường Sa! Biển ấy là của mình. Bộ sách được thực hiện song ngữ Việt - Anh với 2 tập: Phong ba nơi đầu sóng và Biển ấy là của mình.
Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Gần đây, có nhiều dư luận trong nước và ở nước ngoài đưa ra quan điểm sai trái rằng: “Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm gần 50 năm rồi. Từ đó đến nay Việt Nam chưa gửi bất kỳ kháng nghị, đơn kiện nào lên tòa án công lý quốc tế hoặc tòa án quốc tế. Nếu Việt Nam không có bất kỳ kháng nghị hay đơn kiện nào thì theo luật quốc tế coi như Việt Nam chấp nhận mất Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa vĩnh viễn về tay Trung Quốc…”.

Tham gia đoàn công tác số 3 từ ngày 10 đến 15/4 có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải; Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam... cùng hơn 200 thành viên trong đoàn.

Xuất phát từ cảng quốc tế Cam Ranh, đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân tại 5 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/12 (Tư Chính). Qua đó cổ vũ quân, dân huyện đảo, nhà giàn DK1 yên tâm tư tưởng, vượt mọi khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 1
Linh thiêng lễ chào cờ trên đảo Trường Sa.
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 2
Điểm nhấn trong hoạt động của Đoàn công tác số 3 là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Vùng 4 Hải quân và các điểm đảo, nhà giàn Bộ sách "Vang vọng lời nước non" - biên tập 12 tác phẩm chính, cốt lõi về tư tưởng Hồ Chí Minh và cuốn sách "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 3
Đoàn công tác số 3 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/12.
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 4
Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng Vùng 4 Hải quân và các điểm đảo, nhà giàn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" với lời đề tặng của đồng chí Tổng Bí thư đến các điểm đảo và nhà giàn.
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 5
Hình ảnh xúc động tại lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma.
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 6
Khơi nguồn điện xanh trên đảo Cô Lin.
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 7
Các cháu học sinh trên đảo xa lần đầu tập làm phóng viên, nhà báo.
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 8
Đội văn nghệ xung kích của Trường đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội giao lưu văn nghệ cùng cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn.
[Ảnh] Mang yêu thương ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ảnh 9
Các tiết mục văn nghệ mang đến niềm vui, món ăn tinh thần quý giá cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Vùng 2 Hải quân kết thúc chuyến thăm, chúc Tết tại Nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân kết thúc chuyến thăm, chúc Tết tại Nhà giàn DK1
Vùng 2 Hải quân đón hai đoàn công tác kết thúc chuyến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Vị “tướng già” mang quà ra Trường Sa Vị “tướng già” mang quà ra Trường Sa
Đến nay đã mấy năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những chia sẻ, những gói quà của Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong chuyến công tác ra thăm biển, đảo Trường Sa của Tổ quốc. Cái tâm, cái tầm của một vị tướng đối với nhiệm vụ, đối với Tổ quốc nói chung, Trường Sa nói riêng vẫn vẹn nguyên giá trị.

Theo Đăng Khoa/Nhân dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mang-yeu-thuong-ra-dao-truong-sa-va-nha-gian-dk1-184756.html

In bài viết